Vụ việc giải chạy ở Daegu trưa nay: Chuyến xe nghẹt thở giữa dòng người Marathon
Có những khoảnh khắc mà thời gian quý hơn vàng bạc, và trưa nay tại Daegu, một gia đình đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng ấy. Một em nhỏ 6 tuổi đang có triệu chứng nghi chấn thương não, cần được đưa đi cấp cứu gấp, nhưng trớ trêu thay, chiếc xe chở em lại mắc kẹt ngay giữa những đoạn đường đang bị phong tỏa để phục vụ giải Marathon.

Khi rào chắn phong tỏa trở thành "bức tường" vô hình
Theo tin từ cảnh sát Daegu, vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa nay (22/2), gần khu vực Sở Cứu hỏa phía Đông cũ, chiếc ô tô chở bé trai 6 tuổi đã rơi vào tình thế bế tắc. Bé có dấu hiệu nghi chấn động não, tình trạng cực kỳ khẩn cấp, nhưng vì đường bị chặn để ưu tiên cho đường chạy, người cha người mẹ chỉ biết loay hoay trong tuyệt vọng khi bệnh viện thì ở gần mà đường đi thì mịt mù.
Sự ứng biến kịp thời của những người hùng áo vàng
Trong lúc hoảng loạn nhất, gia đình đã tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Nhận thấy tính mạng của bé là trên hết, cảnh sát Daegu đã ngay lập tức dùng xe tuần tra phát tín hiệu ưu tiên, trực tiếp dẫn đường và hộ tống chiếc xe vượt qua các đoạn đường phong tỏa để đến bệnh viện gần đó nhanh nhất có thể.
Nhờ sự quyết đoán và kịp thời này, bé trai đã được đưa vào phòng cấp cứu an toàn để các bác sĩ điều trị.
Bình luận 0